KINH MÂN CÔI – ƠN BÌNH AN

THƠ MỪNG KÍNH NHỚ ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN V TẠI FATIMA  2023 /09/13 -1917

Giữa trưa tháng chin mười ba

Lần thứ năm, Mẹ hiện tại Nước Bồ

Mẹ lập nhắc ba trẻ thơ

Hãy năng lần Hạt chớ thờ ơ trễ tràng

 

Năm nay hai ngàn hai ba

Một trăm lẻ sáu năm qua rõ ràng

Lời Mẹ như khúc ca vang

Lời Mẹ nhắn nhủ như đàn trẩy xa

 

Hãy năng lần Hạt thiết tha

Lời Mẹ vang tỏ thật là hiển linh

Mân côi lần Hạt an bình

Lời kinh huyền diệu thật tình chẳng sai

 

Mầu nhiệm cứu chuộc Ngôi Hai

Từng đoạn suy gẫm cuộc đời Giáng Thân

Hành trình cứu chuộc thế nhân

Từng mỗi mầu nhiệm Giáng Trần – Hy Sinh

 

Phúc Âm rút gọn hành trình

Mầu nhiệm Cứu Chuộc quang vinh bởi Trời

Thiên Chúa yêu thương loài người

Kinh Mân Côi vang lên lời tri ân

 

Nhờ có Đức Mẹ ân cần

Cầu cùng Chúa cho nhân trần mỗi khi

Lần Hạt có Mẹ cùng đi

Con bước theo Mẹ có gì lo âu ?

 

Kinh Mân Côi có Mẹ cầu bàu

Hiệp hành cùng Mẹ, Chúa Trời thưởng ban

Mân Côi, Kinh cửa Thiên Đàng

Người bảo :” Cứ gõ” cửa Trời mở cho !

 

Kinh Mân Côi, Kinh ban sự bình an

Chiến tranh chấm dứt đàng hoàng

Lời Mẹ dạy bảo, thế gian hưởng nhờ

Nước Nga như Mẹ tiên ngôn

 

Linh diệu Kinh Mân Côi quả ôn tồn !

Mẹ cứu Nước Nga khỏi sa

Nước Nga trở lại thật là diệu linh

Xin Mẹ cho con siêng năng

 

Trung thành lần Hạt theo lời Mẹ khuyên

Mẹ ơi, xin Mẹ giúp con !

Mỗi khi biếng nhác, mỗi khi băng lòng

Xin Mẹ thắp ngọn lửa hồng

 

Trong con bừng cháy lửa nồng tình Hoa  (Mân Côi)

Lửa nhiệt thành, Kinh Mân Côi

Lời Kinh nhân ái bình an

Lời Kinh hòa quyện thế gian – Thiên Đàng

 

Kính mừng chúc ngợi ca vang

Mân Côi – Kinh cửa Thiên Đàng chẳng sai./.

 

Xin cầu nguyện cho linh hồn Phê-rô Đức cố giám mục TRẦN THANH CHUNG GP Kontum.

13/09/2023

P. Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts